Tiêu đề mới: "Câu chuyện 'đàn ông tốt nay chỉ còn là hóa thạch' khiến phái nữ không khỏi cảm thương"
Bức xúc trước hành động của một người chồng với vợ 33 tuổi, Facebooker H.V đã chia sẻ câu chuyện của bạn mình. Cô bạn 25 tuổi kết hôn, 27 tuổi sinh con, 31 tuổi xây nhà, cuộc đời được lên kế hoạch rõ ràng. Tuy nhiên, ba tháng trước, cô phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Dù bệnh tật, cô vẫn lạc quan và cảm thấy hạnh phúc khi có chồng bên cạnh. Thế nhưng, bất ngờ, chồng cô đã xin ly hôn đúng lúc cô cần sự hỗ trợ nhất.
Câu chuyện đau lòng của người vợ trẻ bị chồng bỏ khi phát hiện ung thư khiến nhiều người cảm thương. Nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương rời bỏ vào lúc cần nhất đã làm cô gần như kiệt sức. Trước khi biết bệnh, cô vẫn tự tin nói về việc chiến đấu với căn bệnh. Khi biết lý do ly hôn, người chồng đổ lỗi cho những vấn đề trong hôn nhân, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cảm thấy xót xa cho cô và chỉ trích hành động ích kỷ của người chồng, so sánh với sự trung thành của loài chó.
"Từng yêu và hẹn thề sống chết bên nhau, giờ chỉ còn là sống chết với nhau. Tình người có còn? Đàn ông tốt giờ chỉ là chuyện cổ tích." Câu chuyện này đã gây bão mạng với hơn 81.000 lượt thích và 17.000 lượt chia sẻ, cùng hàng nghìn bình luận từ cả nam và nữ. Nhiều phụ nữ bày tỏ sự thương cảm và động viên người phụ nữ trong câu chuyện, khuyên cô giữ vững tinh thần và chiến đấu với bệnh tật. Một người đàn ông cũng động viên: "Hãy cho thế giới biết chồng cô đã sai lầm khi bỏ rơi cô lúc khó khăn." Dat Ngo Quoc, một người đàn ông khác, chia sẻ nỗi bất mãn với cách đối xử tệ bạc của chồng cô.
Gửi lời hỏi thăm và động viên bạn của bạn cố gắng vượt qua khó khăn. Nhiều người an ủi vợ bệnh tật và chỉ trích chồng bội bạc, thể hiện sự tức giận với hành động của anh ta. Facebooker Thanh Lam Nguyen cảm thán rằng tìm người đàn ông tốt còn khó hơn tìm dấu chân nguyên thủy, trong khi Duong Hằng châm biếm về đàn ông hiện nay. Tuy nhiên, Nghĩa cho rằng không nên đánh đồng tất cả đàn ông với một người xấu, và Báo Hoang bảo vệ đàn ông, cho rằng đó chỉ là thực tế cuộc sống.
Ngoài kia có nhiều người vẫn bên nhau dù bệnh tật hay khó khăn, chỉ cần có nhau. Mỗi người đều có lý do sống của riêng mình, không ai có quyền phê phán cách sống của người khác. Đừng đánh đồng tất cả đàn ông, và nếu không thể ở bên nhau, hãy để người kia ra đi. Nếu yêu, hãy mỉm cười vì hạnh phúc của họ. Mỗi người cần học cách sống độc lập và mạnh mẽ. Câu chuyện về người vợ trẻ bị chồng bỏ rơi khi bệnh vẫn thu hút nhiều sự chú ý.



Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-dan-ong-tot-chi-con-trong-hoa-thach-khien-chi-em-xot-xa-2015091710338910.chn